Sửng sốt trước sự vô liêm sỉ của chồng: Đang "ngoại tình" lại yêu cầu tôi đến nhà nhân tình để xin phép!
Tôi nghĩ rằng không ai có hoàn cảnh giống tôi. Vợ chồng tôi đã trải qua 4 năm hôn nhân, có hai con trai đáng yêu, và từng vượt qua nhiều khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi đã làm đủ việc, thậm chí bán hàng khi gần sinh, và nhờ sự giúp đỡ của anh trai, chúng tôi mở quán ăn và phát triển thành chuỗi quán. Thế nhưng, khi cuộc sống khá giả hơn, chồng tôi lại sa đà vào việc chơi bời, quen biết nhiều cô gái trẻ đẹp. Tôi không muốn ly hôn vì không muốn người khác hưởng thành quả của mình.
Là phụ nữ, không ai mong muốn chồng ngoại tình. Tôi từng nghĩ nếu bỏ chồng, người khác sẽ hưởng thành quả của tôi. Vì vậy, tôi chấp nhận chồng có chút tự do. Nhưng khi chồng yêu một người phụ nữ khác và thừa nhận điều đó, tôi đã rất đau lòng. Đặc biệt, anh còn ép tôi cùng anh và gia đình đến gặp cô ta vì cô ấy đang mang thai. Tôi sốc và không thể hiểu nổi tại sao chồng lại yêu cầu tôi làm điều đó. Khi tôi từ chối, anh quỳ xuống van xin.
Anh yêu cô ấy, và cô ấy đe dọa sẽ bỏ con nếu anh không đưa em và bố mẹ đến nhà cô ấy. Tôi cảm thấy bất lực và chán nản. Chồng tôi sẽ không bỏ vợ, nhưng chỉ vì các con. Sống bên anh mà thấy anh gặp gỡ và yêu thương người khác cũng chẳng khác gì ly hôn. Tôi quyết định sẽ không làm theo yêu cầu của chồng và muốn chấm dứt mối quan hệ này. Tôi nhận ra tình cảm giữa chúng tôi đã không còn, sống với anh chỉ khiến tôi đau khổ. Tôi có nên bỏ chồng và bắt đầu lại với các con?



Source: https://afamily.vn/soc-vi-su-tro-tren-cua-chong-da-an-vung-con-doi-toi-phai-den-nha-co-a-xin-phep-20181220092053898.chn